Con dâu hoang mang vì sự vô tư của mẹ chồng
Gần đây, bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" khiến nhiều người xôn xao. Các nàng dâu như Minh Vân cảm thấy đồng cảm, trong khi những cô gái sắp lấy chồng như Nguyệt lại lo lắng về mẹ chồng khó tính. Nguyệt đã chạy khắp công ty xin kinh nghiệm để chuẩn bị đối phó. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Thanh, Nguyệt bất ngờ phát hiện mẹ chồng không hề ghê gớm như cô nghĩ. Bà rất dễ tính, không bắt Nguyệt phải dậy sớm hay nấu ăn cầu kỳ. Nguyệt thoải mái ngủ đến 7 giờ sáng và có thể tự nấu ăn hoặc đi ăn ngoài. Mẹ chồng còn khuyến khích rằng "Ăn chín uống sôi là được, nấu nướng thế nào cũng xong!"
Nguyệt không phải lo giặt giũ quần áo vì mẹ chồng lo tất cả, từ giặt đến phơi, chỉ việc mang về cất. Khi kể cho đồng nghiệp, ai cũng bảo cô sướng có mẹ chồng như vậy, nhưng Nguyệt không chắc điều đó. Mẹ chồng cô rất thân thiện và thường xuyên trò chuyện, chia sẻ nhiều chuyện, đặc biệt là về đời sống riêng tư. Nguyệt cảm thấy ngại ngùng khi mẹ chồng hỏi thẳng về đêm tân hôn và thậm chí còn bình luận về khả năng của chồng cô.
Nguyệt chỉ biết im lặng khi nghe mẹ chồng nói muốn đi cùng vợ chồng cô trong tuần trăng mật, vì chồng Nguyệt phải hoàn thành dự án quan trọng nên họ phải chờ hai tháng sau khi cưới mới đi Phú Quốc. Nguyệt háo hức tưởng tượng về kỳ nghỉ lãng mạn nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mẹ chồng tham gia cùng. Họ đi ăn, đi chơi, và tất cả đều phải đưa mẹ chồng theo, chỉ thiếu mỗi việc mẹ ngủ cùng phòng. Khi đăng ảnh lên Facebook, mọi người khen vợ chồng cô hiếu thuận, khiến Nguyệt không biết nên cười hay khóc. Đến dịp nghỉ lễ 2-9, Nguyệt không thể về thăm bố mẹ đẻ vì lo lắng ảnh hưởng đến thai nhi mới 5 tuần.
Trong những ngày nghỉ, Huyền - chị gái của Thanh - đã đưa hai con về thăm nhà, tạo không khí ấm cúng cho cả gia đình. Mẹ chồng Nguyệt vui miệng kể lại chuyện ngày xưa bà phản đối Huyền lấy chồng xa, nói rằng nếu không thì gia đình sẽ không có dịp quây quần như hôm nay. Nguyệt hiểu bà nói vậy không có ý xấu, nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến bố mẹ mình, những ngày như thế này nhà cửa lại vắng vẻ. Dù có chút buồn, Nguyệt không dám trách mẹ chồng, vì bà luôn chăm sóc và quan tâm cô, đặc biệt khi cô mang bầu. Tuy nhiên, bà cũng vô tình mua những loại trái cây không tốt cho thai nhi, nhưng Nguyệt đã biết và khéo léo từ chối.
Ngày xưa, mẹ bầu bí khó khăn không có điều kiện mua hoa quả bổ dưỡng. Nguyệt thở dài không biết sau này sinh con, bà sẽ chăm cháu ra sao, vì mẹ chồng thì quá vô tư, không giống như mẹ chồng khó tính của người khác.


Source: https://afamily.vn/con-dau-phat-hoang-vi-me-chong-qua-vo-tu-20170916105540336.chn